Chiều 23.8, sau hiệp 1 có lợi thế, ở 45 phút còn lại, Bình Dương đã chơi rất "cởi mở", tạo điều kiện cho TP.HCM có dịp tung hoành. Các học trò của Tuấn "nhím" đã tìm được 2 bàn thắng, để lần lượt gỡ hoà và vượt lên.
![V-League 2009 vòng cuối: QK4 thoát hiểm, TP. HCM rớt hạng, Nam Định đi play-off](/database/newsimg/23082009/2308thoat1.jpg) |
Bóng đá Việt Nam không còn chỗ cho TP.HCM. |
Thế nhưng, họ không đủ sức để duy trì kết quả ấy, bởi sự vô duyên và cả yếu kém hơn so với đối thủ, để rồi sau đó "chết" dưới dấu giày của 2 ngoại binh Philani (2 bàn) và Helio (1 bàn) của Bình Dương. Cũng cần nói thêm rằng, Helio chính là người cũ một thời của TP. HCM (khi ấy còn là TMN.CSG).
Nghiệt ngã mà không nghiệt ngã, vì suy cho cùng, TP.HCM rớt hạng vẫn tốt hơn. Cho cầu thủ đỡ khổ, và nhất là khán giả đỡ bị tổn thương khi nhìn vào "đứa con tinh thần" duy nhất của bóng đá TP, cứ phải sống lay lắt ở sân chơi V-League.
Cũng thời điểm của "giờ phán quyết", tưởng Nam Định phải thua, phải rớt hạng thì nhờ... TP. HCM mà họ sáng lên hi vọng. Suất đi play-off vào 30.8 tới đây dù sao cũng không tệ khi chạm trán với đội bóng thành Nam là một Cần Thơ non kinh nghiệm hơn, và cũng đã từng hụt lên chuyên.
V-League ngày hạ màn, trên sân Nha Trang đã có những phản đối, lời ra tiếng vào về một trận cầu không trung thực... tuy vậy, với không ít người, QK4 trụ hạng phút chót là "cái kết có hậu" cho anh chàng tân binh ít tiền này. Họ đã có một lượt đi tưng bừng, nhưng sau đó tuột dốc trước khi kịp đứng dậy vào những vòng cuối.
Trong sự toan tính đầy thật giả, bất kể thế nào, nhìn tổng quan lại, QK4 đáng được ở lại để chinh chiến tiếp ở mùa giải V-League năm sau.
V-League ngày hạ màn, với trận thắng không mấy khó trước TP. HCM, Bình Dương đoạt hạng Nhì và SLNA chiếm thứ hạng 3, sau chiến thắng 3-1 trước ĐT.LA trong đó có cú đúp của tiền đạo Văn Quyến.
Dưới đây là diễn biến chính một số cặp đấu trong ngày hạ màn:
Sân Thống Nhất: TPHCM - Bình Dương: 2-3 (KT)
10 phút trôi qua, bóng chủ yếu vẫn tranh chấp ở phần giữa sân. TP.HCM cố đưa bóng về phía khung thành đối phương, tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng.
Phút 12, Mario (32, TP.HCM), trở lại sau khi dính án treo giò (do dính thẻ) lần thứ 2 có cơ hội dứt điểm, thế nhưng cũng tương tự, anh kết thúc hơi nhẹ, bóng đi chệch ra ngoài.
Phút 18, khó khăn thêm chồng chất cho đội chủ nhà khi Philani (10) lập công, đưa Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.
Trong sự bế tắc, TP.HCM quyết định tung lão tướng Hồ Văn Lợi vào sân, thay Trọng Hoàng, nhằm sốc dậy tinh thần của toàn đội.
Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu có phần tăng lên, với sự quyết tâm của cầu thủ TP.HCM và liên tiếp trong mấy phút đầu, đội bóng áo xanh được hưởng liền 2 quả phạt góc. Thế nhưng, điều đội chủ sân Thống Nhất cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến.
Kết quả chung cuộc V-League 2009 |
Vô địch: Đà Nẵng - 700 triệu đồng Á quân: Bình Dương - 350 triệu đồng Hạng 3: SLNA - 150 triệu đồng Đi play-off: Nam Định Xuống hạng: Thanh Hoá, TP.HCM |
Phút 53, sau pha đánh đầu của Mario (32) bị thủ môn Thế Anh kịp bật lên chạm tay đẩy ra, thì ở tình huống tiếp theo, Jackson (29) đã thành công, với pha đánh đầu cận thành, gỡ hoà 1-1 cho TP.HCM.
Phút 65, Jackson bị trung vệ Chí Công của Bình Dương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Trần Khánh Hưng không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong tình huống đối mặt với thủ môn Thế Anh, Marios bình tĩnh sút bóng chuẩn xác, đưa TP.HCM vượt lên dẫn 2-1.
Phút 82, John Wole phạm lỗi Đức Tài trong vòng cấm, Bình Dương được hưởng 11m. Và Helio đã không bỏ qua cơ hội gỡ hoà 2-2 cho Bình Dương.
Phút 86, tất cả xem như sụp đổ dưới chân TP.HCM khi Philani lần thứ 2 lập công, cũng là ấn định chiến thắng 3-2 cho Bình Dương.
Không thể cứu mình, dù đã có cơ hội và được tạo cơ hội, TP.HCM xuống hạng như một điều tất yếu, dù đó là cái tát đau cho một trung tâm lớn của cả nước, từng có thời hào hùng khi nắm trong tay nhiều đội bóng hàng đầu.
Sân Nha Trang: Khánh Hoà - QK4: 2-3 (KT)
Phút 13, Quang Hướng (22) ném biên, Moses (17) đánh đầu ngược trở lại vào trong, Anh Thắng (19) volley ngay trong vòng 5m50, bóng bật chân một cầu thủ Khánh Hoà đổi hướng, đi luôn vào lưới. QK4 tạm dẫn 1-0.
![V-League 2009 vòng cuối: QK4 thoát hiểm, TP. HCM rớt hạng, Nam Định đi play-off](/database/newsimg/23082009/2308thoat2.jpg)
|
QK4 tưởng như phải trở lại hạng Nhất thì lại cập bến an toàn vào phút chót. |
Phút 16, Mota (10) đá phạt, bóng bay thẳng vào lưới đội Khánh Hoà nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng, có cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị.
Phút 27, từ quả đá phạt, Quang Hướng đánh đầu, tung lưới thủ môn Hoàng Tấn, nhân đôi cách biệt cho QK4. Trên khán đài, khán giả bắt đầu tỏ thái độ phản ứng dữ dội, khi đồng loạt kêu lên: "Bán độ, bán độ!".
Phút 52, Tấn Tài vừa vào sân chừng 2 phút, có bóng bên cánh phải, sút trực diện, thủ môn Ngọc Tân đẩy ra, Quang Hải lao vào kết thúc, rút ngắn xuống còn 1-2.
Phút 59, Ngọc Tân bắt bóng vuột tay, Quang Hải đệm bóng, ghi bàn cho chủ nhà. Trận đấu trở về vạch xuất phát.
Phút 65, từ đưòng chuyền chéo sân của đồng đội, Moses (17) trống trải không ai kèm, volley bật xà, bóng đi vào lưới. QK4 giành chiến thắng 3-2.
Sân Hàng Đẫy: Thể Công - Đà Nẵng: 4-3 (KT)
Phút 18, Phan Duy Lam (21) phá bẫy việt vị, mở tỷ số cho Đà Nẵng.
Phút 33, tỷ số đã là 2-0 cho các nhà ĐKVĐ Đà Nẵng sau pha lập công của Rafael.
Phút 37, từ chấm 11m, Lima (89) thu hẹp cách biệt cho chủ nhà Thể Công.
Phút 56, Lima lần thứ 2 lập công cho Thể Công sau đường chuyền của Bảo Khanh, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Phút 68, Bảo Khanh phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng áo lính. Như vậy, từ chỗ bị dẫn 2 bàn, lúc này, Thể Công đã dẫn ngược lại đối thủ.
Phút 71, đến lượt Xuân Thành lập công sau khi nhận đường chuyền của đồng đội Bảo Khanh. Thể Công 4 Đà Nẵng 2.
Phút 76, Nguyên Sa rút ngắn xuống còn 3-4 cho Đà Nẵng.
Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - Nam Định: 2-1 (KT)
Phút 28, từ pha tấn công bên cánh phải, Timothy đi bóng qua Thanh Tùng (3), mở vào giữa, Samson một mình trống trải đưa bóng vào lưới trống. Đồng Tháp dẫn Nam Định 1-0.
Phút 43, Samson ngả người volley, bóng đi cầu vồng, thủ môn Quang Huy lao ra bắt bóng không dính, để bật vào đầu của Văn Nghĩa, dội ra. Samson lại có bóng, và dễ dàng đưa vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Đồng Tháp, cũng có nghĩa hiểm huy rình rập Nam Định nhiều hơn.
Phút 45, Philip (10) suýt chút nữa thu hẹp cách biệt cho Nam Định khi thủ môn Tấn Trường đã ra lỡ đà. Thế nhưng, Văn Ngân kịp lui về bọc lót, phá bóng ngay trước vạch vôi sau cú sút của cầu thủ số 10.
Phút 87, Đức Dương (23) đi bóng vào trong vòng cấm, tung ra cú sút, bóng đi vào góc xa, thu hẹp xuống còn 1-2 cho Nam Định.
Sân Vinh: SLNA - ĐT.LA: 3-1 (KT)
Phút 16, Đình Đồng (16) tổ chức tấn công bên cạnh trái, căng ngang cho Eric (29) băng vào đệm nhẹ, mở tỷ số 1-0 cho SLNA.
Phút 39, Trọng Hoàng nhận được bóng từ đường chuyền dài trên phần sân nhà, anh mạnh dạn cầm bóng đột phá cánh trái rồi chuyền vào cho Văn Quyến băng từ dưới lên, nâng tỷ số 2-0 cho SLNA.
Phút 47, ĐT.LA được hưởng đá phạt sát vạch 16m50, Minh Phương đưa bóng vào trung lộ, Lý Lâm Huy (23) nhận được bóng, tung ra cú sút cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.
Phút 71, 29 SLNA tổ chức tấn công bên cánh phải, chuyền bóng sang trái cho Văn Quyến băng lên, tung ra ngay cú sút, bóng đi chìm. 3-1 cho SLNA.
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC |
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
BT |
BB |
HS |
1 |
SHB Đà Nẵng |
26 |
15 |
5 |
6 |
50 |
48 |
30 |
18 |
2 |
Becamex Bình Dương |
26 |
12 |
7 |
7 |
43 |
49 |
35 |
14 |
3 |
SLNA |
26 |
11 |
10 |
5 |
43 |
39 |
28 |
11 |
4 |
T&T Hà Nội |
26 |
11 |
6 |
9 |
39 |
44 |
35 |
9 |
5 |
TĐCS Đồng Tháp |
26 |
10 |
8 |
8 |
38 |
43 |
30 |
13 |
6 |
HAGL |
26 |
11 |
4 |
11 |
37 |
44 |
45 |
-1 |
7 |
XM Hải Phòng |
26 |
11 |
3 |
12 |
36 |
29 |
35 |
-6 |
8 |
Khatoco Khánh Hoà |
26 |
9 |
8 |
9 |
35 |
36 |
35 |
1 |
9 |
Thể Công |
26 |
10 |
5 |
11 |
35 |
40 |
46 |
-6 |
10 |
Đồng Tâm Long An |
26 |
7 |
13 |
6 |
34 |
43 |
36 |
7 |
11 |
Quân Khu 4 |
26 |
10 |
3 |
13 |
33 |
33 |
44 |
-9 |
12 |
GM Mikado Nam Định |
26 |
8 |
7 |
11 |
31 |
32 |
36 |
-4 |
13 |
TP. HCM |
26 |
8 |
5 |
13 |
29 |
34 |
44 |
-10 |
14 |
Thanh Hoá |
26 |
5 |
4 |
17 |
19 |
32 |
68 |
-36 |