Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Đảm bảo của bác sĩ

Cập nhật ngày: 01/04/2013 - 05:21
HTML clipboard

Hai người phụ nữ trò chuyện: "Lúc đó bác sĩ đảm bảo rằng sau bốn tuần thì chồng tôi sẽ tự đi lại được".

 

Hai người phụ nữ trò chuyện: "Lúc đó bác sĩ đảm bảo rằng sau bốn tuần thì chồng tôi sẽ tự đi lại được".

- Thế kết quả đúng như vậy chứ?

- Tất nhiên rồi, sau bốn tuần điều trị, chúng tôi phải bán chiếc ôtô duy nhất đi.

***

Nhờ bão giá

Người bán hàng khoe: "Nhà tôi xóa được đói, giảm được nghèo chính là nhờ bão giá lâu tan đấy".

- Bác đẩy giá hàng lên cao chót vót chứ gì?

- Không, tôi làm trò thô thiển ấy làm gì, mà là nhờ có bão giá mà hàng của tôi tự nhiên trở nên có giá đấy chứ.

- Thế bác bán cái gì?

- Rau muống.

***

Đáp lễ

Đi trên đường, gặp một cụ già, em bé liền khoanh tay: "Cháu chào ông ạ!".

- Ông chào cháu, cháu thật ngoan. Ông nội của cháu có mạnh không?

- Dạ, cảm ơn ông ạ. Ông nội của cháu vẫn mạnh, thế còn ông nội của ông thế nào?

TT (st)