BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ý kiến: Xây chi rồi chẳng làm gì?

Cập nhật ngày: 10/11/2011 - 05:52

(BTNO) - Dạo cuối năm 2006, nhiều người được mời đến dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hoá – Thể thao phường 2 đều cảm thấy lạ. Chẳng hiểu vì cớ gì, các nhà quy hoạch lại đưa chỗ sinh hoạt – vui chơi vào trong một con đường nhỏ, trên một khoảnh đất mà phần lớn dân nhậu Thị xã đều nghe danh, biết tiếng – “Cánh đồng hoang”. Xa xa là bờ rạch Tây Ninh, lục bình kín mặt.

Hôm ấy, không ít người chột dạ, chỉ riêng địa thế cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm này. Nghe đâu chừng, kinh phí đầu tư xây dựng cũng đã hơn 1 tỷ đồng. Xì xè xẹp suốt chừng năm ấy, trung tâm chỉ hoạt động được vài tháng đầu rồi im bặt vì phường không đủ kinh phí. Khổ, cũng phải thôi, không nói đâu xa, ngay cả Nhà Văn hoá Thị xã, ở ngay mặt tiền phố Gia Long cũ cũng hoạt động cầm chừng, nói gì đến…

Cỏ mọc hàng rào...

... Rổ phơi trước hiên

Năm 2009, Báo Tây Ninh cũng đã từng một lần lên tiếng về việc Trung VH-TT phường 2 xây xong rồi để không. Đúng 2 năm sau, có tin cho biết rằng, bây giờ chẳng để không, nhưng cho cơ quan nào đó của Thị xã mượn ở tạm vì trụ sở đang xây. Quả thật vậy, tuy không có cảnh cỏ mọc trong sân, nhưng cây dại mọc um tùm ở hàng rào. Bên trong dường như còn có cả hộ ở tập thể, tủ kệ để góc hành lang, phía trước trở thành nơi rửa ráy, thấy có cả rổ mủng phơi phóng…

Vậy có nên gọi là phí phạm không khi bỏ bạc tỷ xây dựng một công trình bề thế để rồi không hoạt động, hoặc sử dụng không đúng công năng? Cũng cần phải nhắc lại rằng, phường 2- Thị xã vừa được nhận danh hiệu là Phường Văn hoá cách đây gần 2 tháng.

TƯ CÀ